3 thg 6, 2009

Hoa Quỳnh





Một mình thơm ngát cả đêm
Một mình xoè cánh trắng êm cả trời
Một mình khoe sắc sáng ngời
Một mình thưởng thức cuộc đời thanh tao
Ảnh tặng Lu lu. Thơ tặng một người bạn vừa than "bị Ế" sáng nay với mình :)

9 nhận xét:

LU nói...

Một mình lặng lẽ phơi sương
Một mình lặng lẽ tàn hương một mình...

he he, củm ơn chị sui đã cho mẹ Lu nó mí cành bông

Titi nói...

@Lu : Một người bạn mình xin phép Lu tái tác 2 câu của Lu:
Một mình lặng lẽ phơi sương
Một mình nâng gió đêm hương đời mình

Titi nói...

Gió thôi vời vợi vô tình
Để làm nên một giật mình cánh hoa
Giữa trời cánh hạc bay qua
Đánh rơi một tiếng như là giọt sương
Ánh sao đậu xuống soi gương
Hiện trong nỗi nhớ nẻo đường lạc nhau

LU nói...

Vì sao ta mãi lạc nhau?

Vì sao ta mãi lao đao đi tìm?

Tìm người trong giấc chiêm bao

Tìm người trong mắt xanh xao hao gầy...


he he, tiếp tục chơi "cóc" chiến mí chị sui và bạn của chị sui đơi :D

Titi nói...

Ặc ặc...
Vì bựn mà ta mất nhau
Vì bựn mà ta lạc nhau suốt đời :P

LU nói...

Suốt đời vì bựn mất nhau
Suốt đời vì bựn ta người đôi nơi
Hởi ơi người của ta ơi
Bựn chi cũng mặc ta theo nhau về
Ta về ta lại...hề hề
Ta về ta lại...đê mê cuộc đời =))

Titi nói...

Oái oái...gặp phải cao thủ trên cây đu đủ ròi :D Dưng mừ mình ko thể bị oánh lạc hướng:

Đêm về Quỳnh nở tơi bời
Quân tử thức giấc nhìn trời tìm hương
E thẹn Quỳnh khép cánh hường
Ôi thôi, chàng đã ngáy trương cái mồm

LU nói...

he he, cho cóc chiến típ đây chị sui ợ :D

Cái mồm chàng ngáy thấy thương
Gió nương gió náo gió vươn mồm chàng
Nhìn chàng thiếp lại ngỡ ngàng
Thiếp thương thiếp nhớ hai hàng răng xưa
Rằng xưa thì thật là xưa
Nhưng chưa tới lúc thiếp cưa răng chàng =))

LU nói...

cốc cốc, chị sui nó có ở nhà hông? đi đâu mừ bỏ cửa nẻo tan hoang thía nầy ^O^

Đăng nhận xét